“Sứ giả của muông thú”
(Cadn.com.vn) - Đó là cái tên trìu mến mà người dân xã A Roàng đã đặt cho anh Phạm Xuân Trường (24 tuổi), cán bộ Trạm kiểm lâm Trà Lệnh (A Lưới, TT-Huế). Bởi vì anh có biệt tài “nói tiếng” của hơn 30 loài chim, thú và có thể chế tạo hơn 10 loại nhạc cụ như các loại kèn lá, sáo, tiêu, trống...
"Nói" được tiếng của 30 loài
Vượt qua những đoạn đèo quanh co, những con dốc dựng đứng rợn tóc gáy, chúng tôi mới đến được Trạm kiểm lâm Trà Lệnh (A Lưới - TT-Huế). Trạm nằm lúp xúp dưới những tán cây cổ thụ. Kiểm lâm viên Phạm Xuân Trường tiếp chúng tôi bằng một ấm trà nóng, vài điếu thuốc, anh nói nhẹ như một tiếng thở dài: “Tui ở đây chỉ một mình, điện đèn không có, lại ít người qua lại, nhiều lúc cô đơn thì giả giọng gọi chim cho vơi nỗi buồn”.
Quê anh đến tận ngoài Bắc, từ nhỏ, anh đã theo bố mẹ định cư ở A Lưới. Ở đây, cuộc sống núi rừng đầy chim chóc, thú rừng, mỗi ngày lại nghe tiếng nhiều loài chim nên đã tập cho anh tính hiếu kỳ, muốn nhái giọng các loại chim thú để thỏa niềm đam mê. Ngay từ nhỏ, anh đã thích thú giả giọng của các loài ở gần mình như gà, trâu, bò, lợn, chó... rồi đến chim chìa vôi, chào mào, chèo bẻo, khướu... Ban đầu, giọng còn chưa giống lắm nên anh cố gắng luyện tập mỗi ngày. Sau này, nhờ chăm chỉ tập luyện, Trường đã nhái giọng thành thạo của các loài vật như: vượn, sóc, sơn ca, bò rừng, trâu rừng, sơn dương, mang, voi... Anh kể, có lần theo bố mẹ lên rẫy, anh nhái tiếng kêu của lợn rừng, hổ làm bố mẹ phải giật mình vì tưởng thật...
![]() |
Trường dùng kèn lá để giả tiếng khướu hót. |
Anh vui vẻ biểu diễn tài nghệ giả giọng các loài từ chim khướu, sáo, họa mi cho đến trâu, bò, gà, vượn, khỉ, sóc, hổ, voi... Quả thật, “danh bất hư truyền” những tiếng phát ra từ miệng anh làm chúng tôi ai nấy đều vô cùng thán phục vì nó giống một cách đặc biệt. Anh cho biết, anh còn “hiểu” được tiếng loài vật, đâu là tiếng gọi bạn tình, đâu là lời cảnh báo khi chúng cất lên... Đặc biệt, khi giả tiếng voi ré, anh cầm một ống nhựa, đặt vào miệng, lập tức khắp núi rừng A Lưới rền vang, tưởng như đang nghe tiếng ré triệu tập của một con voi đầu đàn... Anh cho biết nó có thể vang xa gần 2 km.
Vui buồn với biệt tài
Trường cho biết, từ nhỏ anh đã gặp nhiều “rắc rối” thú vị với tài giả giọng của mình. Anh kể: “Hồi còn học phổ thông, mình rất nghịch. Trong làng thường nuôi rất nhiều gà. Một buổi trưa nọ, mình thử cất tiếng gáy. Tức thì gà của cả xóm cùng cất tiếng gáy và xổ lồng chạy tán loạn. Thế là tối đó có vài người đến để bắt đền anh vì đã làm cho gà họ xổ lồng đi mất”. Anh cười vui kể, từ nhỏ anh cũng kiếm được kha khá tiền nhờ biệt tài của mình. Những tay chơi chim khi biết tài của anh thường nhờ luyện giọng cho chim của họ hót hay.
Hoặc một số con chim đem về không hót, nhưng khi anh cất tiếng, lập tức chúng thi nhau hót vang cả nhà... Nhưng cũng có lần anh gặp phiền hà thật sự. Đó là hồi anh còn học lớp 9, suýt chút nữa bị bắt vì tội... nhái tiếng còi của cảnh sát giao thông y chang, làm cho người đi đường giật mình, gây cản trở công việc điều khiển giao thông của các chú cảnh sát. Biết biệt tài của anh, nhiều người khuyên anh nên đi thi chương trình “Chuyện lạ Việt Nam” nhưng, tính anh hay cả thẹn nên không đăng ký tham gia.
Anh tâm sự: “Chỉ vì yêu núi rừng, muông thú và bản làng của mình nên sau khi tốt nghiệp PTTH, mình đăng ký học Trường Trung học Lâm nghiệp I (Quảng Ninh), và khi ra trường, xin về làm kiểm lâm ở trạm Trà Lệnh, một trong những trạm xa xôi, hẻo lánh nhất huyện vùng núi A Lưới, ở khu bảo tồn Sao La. Nơi đây cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, vắng bóng người, xung quanh toàn chim, thú nên nhiều lúc đi tuần tra mình thường giả giọng các loài chim, thú để cho vơi bớt nỗi cô đơn”. Có lúc anh dùng chiếc lá vấn để giả tiếng hót của chim khướu, một lúc sau cả đàn khướu bay về hót vang cả núi rừng. Những lúc như vậy anh cảm thấy rất vui và thú vị. Trường cho biết, anh rất vui nếu được giúp đỡ các chuyên gia về chim thú trong việc tìm và bảo vệ động vật hoang dã thông qua biệt tài của mình.
Lê Thành Trung